Bị đánh ghen vì... người giúp việc.
Ly Nhân Chính, Hà Nội, sắp hết thời gian ở cữ nên muốn thuê ô sin trông con. Chồng cô, Đại, đã tìm được Thao, một chị giúp việc từ quê, có chồng con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên lên thành phố làm. Ly vui vì người làng, lại có kinh nghiệm chăm con. Tuy nhiên, Thao thường xuyên xin về thăm nhà vì nhớ gia đình, có tháng đến ba lần. Ly khó xử khi từ chối, trong khi Thao lại lơ là công việc. Sau một thời gian, Thao quen dần, không còn đòi về nữa, nhưng Ly lại lo lắng nếu vợ anh bảo vệ có tính côn đồ hơn thì cô sẽ gặp rắc rối.
Vợ anh bảo vệ chung cư Ly bất ngờ đến nhà Ly, cầm theo giấy tờ, lao vào đánh đập và cáo buộc cô ngoại tình với chồng mình. Ly hoang mang và tức giận, không hiểu vì sao bị gán ghép như vậy. Đại, người can ngăn, nghe vợ anh bảo vệ nói rằng đã phát hiện chồng mình ngoại tình với Ly và đưa ra danh sách cuộc gọi chứng minh điều đó.
Đại nhìn tờ danh sách với vẻ mặt tím tái và kéo vợ vào buồng để nói chuyện. Anh hỏi: “Em có muốn giải thích tại sao có nhiều cuộc gọi của em trong đó?” Ly bối rối đáp: “Em không biết, em thậm chí còn không biết số của anh ta.” Bỗng Ly nhớ ra: “Chị Thoa hay mượn máy em gọi cho chồng con!” Thoa và anh bảo vệ chung cư bị triệu tới và cuối cùng nhận tội. Hóa ra Thoa thường mượn điện thoại của Ly để gọi cho bồ, trong khi điện thoại của mình chỉ để nhận cuộc gọi. Ly thở dài, lo lắng nếu vợ anh bảo vệ kia hung dữ hơn thì cô sẽ gặp rắc rối lớn. Dù đang có con nhỏ, nhưng mọi người nhận thấy Bích Tân ở TP HCM dạo này có vẻ rảnh rỗi hơn.
Bích mới thuê một cô bé ô sin tên là Huê, người làng bên cạnh, chỉ mới 19 tuổi và nghỉ học để phụ giúp gia đình. Huê nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và làm việc chăm chỉ, được Bích coi như em gái. Tuy nhiên, khi Bích phát hiện Huê có thai, cô rất ngỡ ngàng và đau lòng. Bích đã hỏi Huê về cha của đứa bé, nhưng cô chỉ biết khóc. Dù Bích tin rằng Huê là người trung thực và không có mối quan hệ bất chính, nhưng trong lòng cô vẫn nghi ngờ về nguồn gốc của đứa trẻ.
Sau khi loại trừ các khả năng, Bích nghi ngờ chỉ còn Kiên - chồng mình. Kiên là người gần gũi với Huê, có nhiều thời gian bên cô ấy và rất kín đáo. Bích đau khổ với kết luận này nhưng không có bằng chứng hay dấu hiệu nào cho thấy chồng cô có quan hệ với Huê. Cô thức trắng cả đêm vì lo sợ. Sáng hôm sau, không chịu nổi, Bích hỏi Kiên: “Anh có giấu em điều gì không? Huê có thai, anh có liên quan không?” Kiên ngạc nhiên và bực bội đáp: “Huê có thai thì em nên hỏi nó, anh không liên quan!”
Ngày hôm sau, Bích quyết định nói chuyện với chồng. Khi nghe chồng nói, cô im lặng nhưng không tin lời Kiên. Kiên cảm thấy tức giận vì bị vợ nghi oan, nên nhờ bác xe ôm theo dõi Huê. Sau ba ngày, Kiên đã dẫn Bích và Huê đến một xóm trọ sinh viên, vào thẳng phòng của một sinh viên. Anh nói với Bích: "Em hỏi c..."



Source: https://afamily.vn/bi-hoa-danh-ghen-vi-o-sin-20131206044050643.chn